Tri Kỷ

Tác giả: Hồng Dương

"Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu
Ngôn bất đồng tâm, bán cú đa"


Mộng lưu linh tri kỷ nhấp thiên bôi
Đồng tâm thoại thơ trôi như cơn gió
Con sóng biển thoáng nghe mùi hương cỏ
Phải chăng em… tình ngỏ đã hư hao….

Tri kỉ xưa lưu luyến đến nhường nào
Xây mộng ước trăng sao cùng hoa lá
Hoàng hôn xuống bỗng hai người đôi ngả
Gặp làm gì… đau rã đến cung sâu

Năm tháng dài sương bạc trắng mái đầu
Ai đứng đợi bên cầu neo nhung nhớ,
Xa tri kỷ để lời thơ than thở!
Nhớ một người làm lỡ hết miền xưa

Mùa tháng năm trời đổ xuống cơn mưa
Vai ướt sũng đau bừa thâu đáy dạ
Hành trang lạnh lòng chơi vơi rất lạ
Trùng phùng đâu thơ rã bóng mây mù

Chư vị xưa nay bóng biệt thiên thu
Tâm lạc nhịp lãng du miền thơ mộng
Buồn cứ viết những lời thơ trống rỗng
Tri kỷ nào… tâm động… bán ngôn đa ?!…

Đông Hà Quảng Trị 08.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized