Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Kỷ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Xin mời uống trọn cả đêm nay
Để biết buồn đau thế cuộc này
Khắc khoải ngồi nhâm ly rượu đắng
Âm thầm liếc đếm giọt men cay
Cùng nâng nghĩa hiệp trao tâm sự
Lại nhắc ân nhân muốn giãi bày
Chẳng giấu gì nhau ta cứ cạn
Bao điều thắm đượm hãy vui say.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 24 - 11 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Tri Kỷ (Nguyễn Viết Biểu)
  • Tri Kỷ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Tôn Thất Mệnh)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Quang Nguyễn)
  • Tri Kỷ (TamMuội)
  • Tri Kỷ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tri Kỷ (Hàn Yên Tử)
  • Tri Kỷ (Trinhcamle)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Nhiều Mà Vẫn Đơn Côi Một Mình
  • Xuân Qua Cửa
  • Duyệt Đơn
  • Tấm Ảnh Không Hồn
  • Đứng Giữa Trời Không
  • Góc Trời Riêng
  • Thơ Tết
  • Cánh Hoa Xưa
  • Không Còn Điệu Lý Thương Nhau
  • Vở Kịch Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
©2026 - CungThuGian.com