Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Kỷ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hoài Thanh tốt tính lại hiền lành
Quốc Tuấn ôn hòa chẳng thích tranh
Nũng nịu đua đòi là bé Liễu
Ngoan hiền hiểu chuyện đúng nàng oanh
Thơ vần Cụ Kiếm ôi nhiều thể
Cái chữ Hân Gia cũng lắm nhành
Nguyễn Thúy bơ phờ vương ái mộng
Tri âm một thuở Trúc nào giành.
7/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tri Kỷ (Nguyễn Viết Biểu)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Tôn Thất Mệnh)
  • Tri Kỷ (Hồng Dương)
  • Tri Kỷ (Quang Nguyễn)
  • Tri Kỷ (TamMuội)
  • Tri Kỷ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tri Kỷ (Hàn Yên Tử)
  • Tri Kỷ (Trinhcamle)
  • Tri Kỷ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Nhỏ Điêu Tàn
  • Thiếu Nữ Và Hoa
  • Bước Chân Cô Đơn
  • Hương Kiêu Sa
  • Nghĩa Mẹ Tình Quê
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1161)
  • Câu Trả Lời Chẳng Có.
  • Sao Quên Đành
  • Thở Dài
  • Nụ Cười,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
©2025 - CungThuGian.com