Xanh Xao Nỗi Nhớ

Tác giả: Miên Thụy

Có phải anh là người em yêu mãi
Nên nhớ quên em vướng mắc chân ngày
Thu đã đến lá muôn chiều rụng đỏ
Cuộc tình buồn ngày tháng vẫn chưa phai

Xa nhau lắm anh ơi đường bay mỏi
Ô thước chưa bắc nổi một nhịp cầu
Cuộc tình mình là thoáng nhớ xanh xao
Vực nước mắt thấm nhầu chăn gối bỏ

Sao thế anh khi tình chưa yên ngủ
Vẫn nơi em xanh nẻo ngõ bên đời
Mất nhau chưa mà nhớ thương vẫy gọi
Nỗi đau này lịm kín mảnh hồn côi

Miên Thụy
14Nov04
Chưa phân loại
Uncategorized