Mồ Côi

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Con đứng trước tượng Quán Thế Âm
Nhìn ngài con nhớ người con thương
Người con thương bây giờ đâu nhỉ ?
Đang ở trời nào của mười phương ? (*)

Mẹ đi bỏ lại con côi cút
Một mảnh khăn tang quá ngỡ ngàng
Cha đi để lại đời hiu quạnh
Hận đời thêm một chiếc khăn tang

Cha ở phương nào có biết không
Đời con như lục bình trôi sông
Lục bình trôi không nơi nương tựa
Đời đãi con bạc trắng như vôi

Mẹ ở đâu rồi mẹ có hay
Con yêu mẹ lắm yêu từng ngày
Đêm về ngủ vội con khao khát
Có mẹ ôm hoài trong vòng tay

Tuổi đời tôi chỉ mới mười ba
Đời làm tôi đã hóa quá già
Tuổi thơ tôi là đồ xa xỉ
Chỉ nước mắt buồn với phong ba

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 30 tháng 07 năm 2017

(*) Mười phương Phật
Chưa phân loại
Uncategorized