Mồ Côi

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Như

Thân mẹ đã vất vả sớm hôm
Cha hao gầy quên mình nơi trận mạc
Con ở nhà với bao niềm khất khoảng
Sáng mai này có ai nhớ cha không
Con tự nhủ mẹ sẽ luôn để ý
Hình bóng cha sâu trong từng ý nghĩ
Nhưng ngược lại mặc kệ cha đi
Mẹ lấy chồng và cứ thế mà đi
Con đến nay đã 15 thiếu nữ
Chưa 1 lần con được thấy cha yêu
Cha đã nằm dưới nắm mồ xanh thẳm
Cỏ lên rồi có ai nhổ chưa cha
Con đứt ruột nhớ cha ra đi mãi
Con sẽ chờ cho đến ngày gặp cha
Con sẽ nằm bên cha mãi mãi nhé
Cha gắng chờ gắng đợi nhé cha ơi
Chưa phân loại
Uncategorized