Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mồ Côi

Tác giả: Giáp Việt

Những ngày vui nghiêng ngả
Tiếng vỗ tay giòn giã
Tôi vẫn thấy mồ côi!
Như ngồi trong bóng tối
Tìm góc trời riêng tôi
Không lẫn vào đám đông
Tôi ngồi không động đậy.

2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Vẽ Đời Tôi
  • Đêm Tháng Giêng
  • Giọt Sương Thu Chết Nghẹn
  • Cuộc Sống Thế Gian
  • Mưa Hè
  • Ngắm Siêu Trăng
  • Đông Về Qua Phố Qua Buôn
  • Mắt Đỏ
  • Đời Thơ
  • Thơ Say
Thơ tương tự
  • Mồ Côi (VÕ QUANG HÂN)
  • Mồ Côi (Tôn Thất Mệnh)
  • Mồ Côi (Đuyên Hồng)
  • Mồ Côi (Điền Phong ( Sarika Nguyễn ))
  • Mồ Côi (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Mồ Côi (Điền Phong)
  • Mồ Côi (Ngọc Nghĩa)
  • Mồ Côi (Thiết Dương)
  • Mồ Côi (Nguyễn Thị Quỳnh Như)
  • Mồ Côi (Dã Tràng Cát)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Im Lặng
  • Về Nam Định
  • Nửa Trăng
  • Và Tôi Tan Vỡ
  • Sông Trăng
  • Ca Dao (41)
  • Nước Mắt
  • Ký Ức Học Trò
  • Gửi Người Ta
  • Cát - Biển - Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
©2025 - CungThuGian.com