Từ Ấy (Phiên Bản Hiệu Chính)

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

-- TỪ ẤY –-

Từ ấy con tim biết thấy buồn
Đôi khi buồn đến ngẩn ngơ luôn
Sông Ngân đầu hạ mà em tưởng
Con nước dòng châu đang chảy tuôn

Nào phải là em đã uống say
Say tình say rượu em đâu hay
Rượu hồng chỉ một vài ly nhỏ
Buồn đã vào hồn với vị cay

Từ ấy phải chăng em biết yêu
Càng yêu càng thấy sao buồn thiu
Yêu gì yêu mãi con người ấy
Mắt phượng mày ngài phải đăm chiêu

Em biết tình em rất thật thà
Chẳng qua lầm lỡ yêu người ta
Người ta nào biết mình mơ mộng
Nên giữa ta mình có cách xa

Từ ấy là em đã biết thương
Biết dâng biết tặng những mùi hương
Mùi hương trinh nữ làm sao bỏ
Để phải buồn cho kiếp đoạn trường

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 14 tháng 09 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized