Có Phải Em

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

CÓ PHẢI EM ...

Có phải em giăng thu, trời hạ tím ?
Mây bềnh bồng mộng mị áng tình thơ
Gió đưa êm ru thổn thức mong chờ
Chàng thi sĩ ngẩn ngơ dòng hoài niệm

Có phải em tô hồng môi ngọt lịm ?
Sao ngọt ngào hòa quyện trái tim yêu
Thoáng thơ ngây, ôi thánh thiện mĩ miều !
Làm dịu mát nắng chiều khô cỏ cháy

Ôm tương tư vẽ thiên thần trang giấy
Ánh hạt huyền lay láy mắt giai nhân
Bờ vai thon, da trắng khoác lụa ngần
Chàng họa sĩ ... nửa phần tim lạc lối

Khúc tình si giận lòng không biết dối
Giai điệu hồng như nói hết lời thương
Nốt du dương âm sắc muốn tỏ tường
Chàng nhạc sĩ ... mộng thường nơi khung tím

Có phải em … nàng đinh lan kiều diễm ?
Hay hoa đời, ngọc điểm tím hồn nhiên
Hương thanh cao đan tỏa nét ngoan hiền
Cho nhân thế bao triền miên say đắm

Có phải em đóa bằng lăng tươi thắm ?
Khiến hạ tình gửi gắm nắng nhớ thương
Hay trinh nguyên thanh tú tỏa quanh vườn
Cho lữ khách yêu tím hường tao nhã.

Kim Minh
Chưa phân loại
Uncategorized