Có Phải Em Là Nguyệt

Tác giả: MA THI

Ngã lưng say giấc cùng Trăng
Vô tình ôm lấy bé Hằng trong mơ
Chàng ơi! em, gái còn tơ
Trăng chưa tròn tuổi, xin chờ mấy hôm

Hôm sau nàng đứng cuối thôn
Má hồng ửng đỏ bồn chồn nguyệt hoa.
Đêm về sương rụng canh ba
Nàng leo qua cửa, chui vào trong chăn

Lòng chàng như hội hoa đăng
Trăng tròn mười sáu, trăng rằm hương xuân
Vì mơ hương vị phu quân
Nên nàng xuống thế, một tuần trăng hoa

Bồng bềnh tóc chẳng cài thoa
Mồ hôi rướm cả mình hoa của nàng
Đến khi thỏa chí hai đàng
Nàng trao một chiếc trâm vàng định thân

Hôm nay Trăng rọi xuống sân
Nhưng nàng mãi cứ tần ngần trên mây
Ôi tình sao chỉ phút giây
Mà trăm năm vẫn cứ vây kiếp người.

MaThi
04/29/2005
Chưa phân loại
Uncategorized