Đầu Xuân - Dừng Bước

Tác giả: MA THI

Bình minh lãng đãng mấy cụm mây
Xôn xao kẽ lá, gió Xuân hây
Có người năm cũ, nay vẫn nhớ
Ai gánh chiều Xuân, góc chân mây.

Nên thơ...

Vườn Thơ xào xạc, bóng người qua
Trăng mĩm môi cười, nét Nguyệt Hoa
Từng đàn bướm trắng, ôm nhau lượn
Vui quá ngày vui, chẳng muốn xa...!

Rảo bước thi nhân...

"Tự tình ai thả, xuôi dòng nước"
Nhấp nhô sóng vổ... triệu ý thơ
Tao nhân, lãng tử: “Ai dừng bước ... “
Ôn ni!...
Mê mẫn vần thơ...
Ôm (.cả.) Người Thơ.

Ma Thi...
02/11/2005
Chưa phân loại
Uncategorized