Muôn Nỗi Buồn Vây

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

MUÔN NỖI BUỒN VÂY

Hoe vàng chấm lửa ngoài hiên
Rung trong khúc nhạc bạc tiền trái ngang
Gió trời rong ruổi miên man
Con diều nghiêng ngả thở than nỗi lòng

Tôi dường nửa trái bòng bong
Trôi lênh đênh giữa khúc sông lở bồi
Trần tình phách nhạc mồ côi
Gót chân vơ vẩn để rồi đắng cay

Gọi em, em nỡ đặt bày...
Gọi trăng, trăng chẳng biết ngày nào sang
Ai ơi sao cứ phũ phàng?
Hô mưa gọi gió gạt tàn khói bay

Lời nào che lấp đổi thay?
Tình nào san sẻ mỗi ngày xót xa?

7/8/2019
Tg : Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized