Bóng Đổ

Tác giả: Hồng Dương

Đi tìm lại khoảng trời xưa nhung nhớ
Thủa chúng mình bỡ ngỡ đến bên nhau
Tay đan tay nhè nhẹ cụng mái đầu
Trong lặng lẽ mắt nâu em thơ mộng…

Đêm mùa hạ trời đầy sao gió lộng
Anh sẽ về dang rộng một vòng tay
Tìm mùi hương trong gói thổi nhẹ bay
Con đường cũ gió lay vòm lá rủ

Nhớ mùa ấy lời thương nào cho đủ
Có về không ấp ủ một niềm tin
Mùi hương xưa anh vẫn nhớ như in
Con bóng ngã vẽ hình ta nơi đó có

Đi tìm lại một mùi hương tóc cỏ
Kỷ niệm nào bỏ ngõ quảng đời xa
Tiếng gió reo dìu dặt mắt thiết tha
Nghiêng nghiêng đổ đậm đà miền ký ức

Lời hò hẹn còn nguyên trinh vừa thức
Khoảng cách nào đau nhức vực âm rung
Đợi em về, trao chiều nắng linh lung
Trễ tràng lắm ?!... ngại ngùng…nghiêng bóng đổ….

Đông Hà Quảng Trị 22.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized