Tình Hương Dạ Lý

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH HƯƠNG DẠ LÝ

Mùa đông đến chắc ngoài kia lạnh lắm
Chút nắng vàng em gởi tặng riêng anh
Trời bên em mây vẫn ngát trong xanh
Chùm hoa nắng lung linh trang thơ viết

Em gởi đến tấm chân tình tha thiết
Chốn thư phòng có day dứt nhớ mong
Niềm yêu thương, luôn canh cánh bên lòng
Nhờ nắng ấm mang đến người yêu dấu

Và mượn cả những vì sao bắc đẩu
Làm la bàn dẫn lối bến Yêu thương
Để bên anh khi đêm vắng canh trường
Mùa gió chướng, không làm cay bờ mắt

Em gởi đến anh biển hôn bờ cát
Sóng dạt dào ôm khát vọng tình yêu
Đàn hải âu bay liệng dưới nắng chiều
Lời âu yếm nghe râm ran trong gió

Em gởi đến người thương mùa trăng tỏ
Với tiếng đàn hoà âm điệu lời ca
Gió vi vu từng đợt thổi la đà
Đưa hạnh phúc ...tìm về nơi Bến đỗ

Và em gởi cho anh màu hoa đỏ
Không ngậm ngùi như hai sắc ti gôn
Mà hương thơm ngào ngạt cả sân vườn
Màu ý nhị của tình hương dạ lý

Em gởi cả, niềm tin và suy nghĩ
Những hình thành, phác thảo của bài thơ
Những buồn vui, nỗi khắc khoải, đợi chờ
Và gởi hết một nửa đời còn lại

Thiên Lý
2018
Chưa phân loại
Uncategorized