Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Áo Xưa

Tác giả: Nguyên Thoại

Áo Xưa...

Muốn được cùng ai cạn chén sầu
Nhưng rồi ngại nỗi khó tròn câu
Lời chưa kịp ngỏ từng mong ước
Nhạn đã xa bay cả bán cầu
Trót hẹn bâng quơ mây gió trễ
Nên rời lặng lẽ tháng ngày sâu
Mai kia mốt nọ về thăm xứ
Áo lụa người ơi chớ đổi mầu

25/10/2014
Nguyên Thoại
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đường Về …
  • Bờ Vai Gập Ghềnh
  • Ngọt Đắng
  • Khúc Cầm Xanh Bát Ngát
  • Chạnh Lòng
  • Tìm Chỗ Cho Con
  • Đường Vui
  • Mắc Nợ
  • Mưa Chiều
  • Vườn Ai Ghé Lại Lòng Rưng Rức
Thơ tương tự
  • Áo Xưa (Ngô Chí Trung)
  • Áo Xưa - Tình Mới (Peter Hy Tấn)
  • Ao Xưa Bóng Dừa (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Ao Xưa Con Cóc Nhảy Vào (Mr.Smile)
  • Áo Xuân (Trương Văn Tú)
  • Áo Xuân Thì (Ngô Chí Trung)
Thơ bạn muốn xem
  • Nói Xấu Thầy Cô Lớp K53s
  • Học Cười
  • Cần Thợ Cày
  • Gọi Tên Mưa
  • Ngày Xưa
  • Nhớ Noel Buồn
  • Em Và Biển Và Anh Sâu Thẳm
  • Bạn Tôi Người Lính Già
  • Vì Sao Anh Làm Thơ ?
  • Em Là Tiên Trên Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
©2025 - CungThuGian.com