Lạc Phím Cung Đàn

Tác giả: HẠ BĂNG & VÕ QUANG HÂN

(Bài Hoạ)

Vọng khúc mây trời gió thở than
Bài ca lạc phím lỡ cung đàn
Tình sa phận tủi chôn hoài niệm
Nghĩa xót duyên sầu khóc dối gian
Bởi thế lời thơ còn héo rũ
Cho nên tiếng nhạc mãi phai tàn
Âm trầm não nuột bao điều ước
Gỡ rối tơ chùng dạ bất an.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 14 - 10 - 2016

******************************

DANG DỞ

(Bài Xướng)

Cung lòng trỗi nhịp tiếng sầu than
Chạnh tủi thề duyên lỗi phím đàn
Ngõ vắng đìu hiu vùi kỷ niệm
Đêm rầu lặng lẽ đếm thời gian
Chao cành lá rụng thu buồn rũ
Rã giọt mù loang cảnh nát tàn
Nghĩa nhạt nên tình dang dở ước
Thương đời chẳng được phút bình an

HẠ BĂNG
Chưa phân loại
Uncategorized