* Vũ Điệu Luồn Kim *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

VŨ ĐIỆU LUỒNG KIM

Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương
Ngày xuân má thắm thuở chung trường
Từ hôm vạn nẻo đời muôn hướng
Kỷ niệm xa mờ mãi vấn vương...
.
Điệu vũ luồn kim tết đến rồi
Năm nào sợi chỉ cột tình tôi
Vô hình vướng phải hồn trưa tối
Dạ tái hoài mơ ngất ngưởng ngồi...
.
Theo chồng bỏ lại bến Bình Đông
Cắt tuyệt niềm vui vận má hồng
Bỏ học , xe hoa ngàn xác pháo
Anh về nuối tiếc cuộc tình ngông
.
Bao năm tháng rộng đã phai mờ
Ảnh cũ bây giờ được tải thơ
Nỗi nhớ bừng lên về chốn cũ
Trường xưa tuổi dại lúc tim khờ
.
Quận Bảy Bình Đông bến mất đò
Trường thì biến dạng nhỏ thành to
Ai ơi nhớ quá buồn rơi lệ
Một thuở tình xuân chẳng hẹn hò...
.
Bao mùa nắng hạ cháy tương lai
Vẫn nhớ ngày xưa một dáng đài
Ngắm mãi trưa chiều làn tóc ngắn
Em cùng vũ điệu chẳng hề phai...
.
Nói nữa chi nhiều chuyện nắng mưa
Tình xuân bụi phủ lớp vôi thừa
Nơi nào hạnh phúc nàng thơ cũ ?
Có nhớ ? Quên , còn ? Kỷ niệm xưa...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 07/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized