Tự Nhủ

Tác giả: Trần Thi Thủy

Chiều buông rồi nắng dần tắt đi thôi
Để hoàng hôn phủ thêm màu tím biếc
Một ngày qua chẳng có gì hối tiếc
Ta cứ vui với thứ đẹp ở đời .

Ta dặn lòng chớ để nước mắt rơi
Trong tình yêu cũng đừng nên đắm đuối
Gặp người xấu chớ vội vàng mê muội
Chớ nắm tay những kẻ nặng vì tiền .

Muốn sống vui tránh những chuyện ưu phiền
Cứ tự do làm những điều mình thích
Không chơi dại làm những điều lố bịch
Sẽ cho lòng được cảm giác thảnh thơi .

Cũng đôi lần lòng cảm thấy chơi vơi
Muốn chạy theo những gì tim mách bảo
Nhưng chùn chân vì sợ thêm mưa bão
Sợ nhận về bao sầu não trong tâm .

Chiều dần buông ta lại bước âm thầm
Cố tĩnh tâm rồi vượt lên số phận
Sẽ qua mau một kiếp người lận đận
Đêm dần tàn , bình minh lại sáng lên .
Chưa phân loại
Uncategorized