Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Nhủ

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

TỰ NHỦ
(Ngụ độ thanh)

Đương thời tỏ rọ chữ tình nhân
Một bóng buồn vương sẻ mãi lần
Hỏi có coi thường câu đức hạnh
Đâu tìm được ý nghĩa vì ân
Xuân về nợ ái luôn thầm nhủ
Hạ đến tình duyên giữ thử cần
Tiết đổi đông về hoa đã rụng
Kiếp người vẫn vậy đổ chuông ngân

Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Tự Nhủ (Hồng Dương)
  • Tự Nhủ (Trần Thi Thủy)
  • Tự Nhủ (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tự Nhủ (Tuyền Linh)
  • Tự Nhủ (VÕ QUANG HÂN)
  • Tự Nhủ (HoaTiNa)
  • Tự Nhủ (Thiên Ân)
  • Tự Nhủ (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Tự Nhủ (Nguyễn Thuyền)
  • Tự Nhủ (Mt-144) (NGUYỄN MẪN TRÍ-TN)
Thơ bạn muốn xem
  • Mừng Sinh Nhật Em
  • Kể Chuyện Xưa
  • Xa Rồi Mùa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1934)
  • Đơn Giản Như Nguyên Lý “tảng Băng Trôi
  • Lạc
  • Mộng Xuân
  • Tháng Năm
  • Mai Em Về
  • Thao Thức Dưới Hoàng Hôn..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
©2026 - CungThuGian.com