Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Nhủ

Tác giả: Nguyễn Thuyền

TỰ NHỦ

Sinh ra phận gái
Ngang trái đã qua
Cuộc đời đầy rẫy xót xa
Cười tươi mạnh mẻ bước qua ưu buồn

Mắt tuôn đẫm lệ
Mặc kệ đời đi
Yêu thương chẳng tính toán gì
Chỉ cần hăng hái kiên trì là xong.
Nguyễn Thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lan Hạt Vỹ
  • Mưa Nhớ
  • Có Không Anh
  • Yêu Không Nói
  • Mượn Chút Thanh Xuân
  • Hoàng Hôn Buồn
  • Mưa Nhòa
  • Mệt Thì Nghỉ
  • Tương Tư
  • Xướng Hoạ Cùng Anh Tiêu
Thơ tương tự
  • Tự Nhủ (Hồng Dương)
  • Tự Nhủ (Trần Thi Thủy)
  • Tự Nhủ (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tự Nhủ (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tự Nhủ (Tuyền Linh)
  • Tự Nhủ (VÕ QUANG HÂN)
  • Tự Nhủ (HoaTiNa)
  • Tự Nhủ (Thiên Ân)
  • Tự Nhủ (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Tự Nhủ (Mt-144) (NGUYỄN MẪN TRÍ-TN)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1157)
  • Giọt Thơ Ngây
  • Lặng Lẽ 2
  • Những Ngày Bặt Âm
  • Quê Hương Ngày Nắng Mới
  • Chiếc Thuyền Nan
  • Trà Vinh
  • Giận Mất Khôn
  • Cõi Xưa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (570)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mây Trắng
  • CSL
  • Đa Tình Thi Sĩ
  • Huy Cận
  • Mai Thuý Hải
  • Tấn An
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
©2025 - CungThuGian.com