Xướng Hoạ Cùng Anh Tiêu

Tác giả: Nguyễn Thuyền

XƯỚNG HOẠ CÙNG ANH TIÊU
Bài trong phần giao lưu

Nguyễn thuyền
Yêu anh lắm cũng đôi lần hờn dỗi
Nhưng đâu ngờ tình đôi ngã chia Ly
Là số duyên em biết phải làm gì
Anh hãy để tình đi vào dĩ vãng
?
Tiêu Tường
Tình ta đẹp sao đưa vào quên lãng
Sợi chỉ hồng ai giản cách chia xa
Còn nữa đâu duyên thắm nghĩa đậm đà
Vùi chôn lấp tình ca chưa trọn vẹn
?
Nguyễn Thuyền
Em đâu muốn lòng buồn đau uất nghẹn
Nhưng vỡ rồi hẹn ước của đôi ta
Mình về thôi dù tha thiết mặn mà
Ư cũng chỉ còn là trong ký ức
?
Tiêu Tường
Quả tim quánh thình thùng trong lồng ngực
Xa cuộc tình day dứt mãi ngàn canh
Gió thổi ngưng chim cũng chẳng chuyền cành
Ngừng tất cả trời xanh giờ u ám
?
Nguyễn Thuyền
Em đau khổ khi tình mình ảm đạm
Duyên không tròn đành cam phận xót xa
Nhìn cánh chim đã lặng lẽ bay mà
Tim nhức nhói kêu la trời có thấu
?
Tiêu Tường
Em giờ đã như chim lồng cá chậu
Nhớ nhung chi yêu dấu cuộc tình này
Sáo sổng chuồng thì sáo hãy cứ bay
Dẫu thắm thiết tình đã gầy em hỡi
?
Nguyễn Thuyền
Em khóc nhé để tình xa diệu vợi
Hết nợ nần chờ đợi cũng bằng không
Để tự nhiên tình đi hết một vòng
Mai gập lại mong là không thấy nhớ
?
Tiêu Tường
Hãy cứ khóc khi cuộc tình đã lỡ
Em ôm sầu dang dỡ tại vì đâu
Cơn mưa nhỏ nước cũng hóa đục ngầu
Đừng quyến luyến nỗi đau càng thấm thía
?
Nguyễn Thuyền
Tình đã vỡ đừng buông lời mai mỉa
Hãy để tình dìa cát bụi hư không
Tiếc thương chi thêm cay đắng chất chồng
Em đâu muốn mộng tàn phai vĩnh viễn.
Chưa phân loại
Uncategorized