Giấc Mơ Chưa Biết Lối Về

Tác giả: HoaTiNa

Lệ nào.. còn vương đôi mắt em tôi... Ôi! buồn...
Tình nào... còn như lưu luyến hương xưa... tình bơ vơ...
Ôm ấp chi em mộng cũ ơ hờ
Năm ngón tay ngoan em xoè ra hứng trọn kiếp đời bơ vơ..

Thôi, hãy quay về
Về đi em..
Về nhặt ánh trăng xưa
Cài lê tóc chút dư thừa..
Mong manh tình ấy...

Về đi em
Ru mình trong đêm bão giông
Cuộn mình trong lạnh giá đêm đông
Không Người...

Buồn nhiều cũng thế mà thôi...

Một ngày.. tình yêu như cánh chim bay phương trời
Một ngày..hoa nắng bình minh sẽ lại ngập tràn nơi nơi...
Em hãy như mùa xuân cho từng cánh chim trời ca hát
Em hãy lại là em rộn rã tiếng cười trong sớm mai...

Em hãy quay về đây
Dẫu nơi này..
Người đi không còn dấu vết...
Nhưng...xin hãy quay về
Vì nơi đây
Còn bao đam mê..
Còn nguyên trong đáy tim em giấc mơ..chưa biết lối về...

HoaTiNa
Chưa phân loại
Uncategorized