Riêng Một Góc Trời

Tác giả: HoaTiNa

Sao em lại lạc bước chốn đây
Dốc cả tình duyên cạn chén này
Sầu đau muôn thủa tình ly biệt
Nước mắt vơi đầy chuyện đắng cay...

Riêng Một Góc Trời sao cách xa
Vương vất gì đây chút hương hoa
Tình thơ ôi chỉ như mộng ảo
Mới khắc vào tim đã nhạt nhòa...

Ai dẫn em vào trong nhớ thương
Mùi cỏ nồng thơm vẫn còn vương
Bến mơ chưa thấy tình nhân gọi
Đã trả em cho nỗi chán chường...

Biết phải làm sao để cố quên
Trái tim sao dứt bỏ cuồng điên
Hồn sao cho khỏi vương vất nữa
Người ơi, sao để trói muộn phiền...

Em sẽ là Em kiêu hãnh xưa
Quay về khi ấy thủa ban sơ
Chẳng vướng chút tình thơ ai cả
Một Góc Trời ơi, thế được chưa?

HoaTiNa
Chưa phân loại
Uncategorized