Riêng Một Góc Nhìn

Tác giả: Trần Thi Thủy

Nắng chẳng thể làm ấm lại hồn Em
Như tình Anh Em vẫn thầm ao ước
Không thể tính là đến sau hay trước
Chỉ yêu nhau mới cảm thấy ấm lòng !

Gió chẳng thể xua đuổi những ước mong
Khi trong tim vẫn âm thầm ấp ủ
Khi cuộc đời đã qua mùa nước lũ
Không cuốn đi tình yêu ấy trong lòng !

Mưa không làm trôi đi giấc mơ hồng
Khi tâm tư chung một niềm khao khát
Mưa cứ rơi những giọt sầu nặng hạt
Qua một hồi trời tạnh nắng bừng lên .

Rồi những ngày nắng hạn còn mình Em
Đời không Anh như ruộng khô nứt nẻ
Em không thể một mình mà mạnh mẽ
Ruộng mà khô không nước lúa chẳng trồng .

Có một người mà ta ngóng ta trông
Sống có đôi trong ngôi nhà hạnh phúc
Nhưng ôi thôi sinh thời không đúng lúc
Nên mơ nhiều mà nào có được chi .

Xuân cứ về rồi Xuân lại ra đi
Luyến tiếc thôi chẳng thể nào giữ lại
Thuyền tình Em vẫn lênh đênh trôi mãi
Biết nơi nào bến đỗ sẽ bình yên .

( Hà Nội 12h ngày 25/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized