Mùa Hạ Năm Sau

Tác giả: Thiên Ân

MÙA HẠ NĂM SAU
Mùa hạ năm sau , thế đó
Sân trường chiếc lá tìm quên
Ghế đá , hàng cây vội bỏ
Mộng xưa vỡ bóng êm đềm

Nhí nhảnh , hồn nhiên , nghịch ngợm
Thuở ấy kỉ niệm đong đầy
Sách đèn ấp ôm khuya sớm
Ngập ngừng khi chạm bàn tay

Mùa hạ năm sau xa vắng
Tiếng ve rời rạc đôi bờ
Chuỗi cười bay về vô tận
Khoảnh khắc ngồn ngộn giấc mơ

Bài thơ tình chưa ráo mực
Một năm người lại xa người
Một năm mềm môi kí ức
Phương trời ai đã ngược xuôi?

Mùa hạ năm sau ai biết?
Nhặt chi mấy cánh phượng rơi?
Ta còn tìm nhau ráo riết
Chim bay mỏi cánh muôn đời

Khóc thầm râm ran lồng ngực
Nức nở se lòng đớn đau
Đêm sâu nhớ nhau day dứt
Nghẹn ngào trăm ý , nghìn câu
Ngày 30/6/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized