Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phải Chăng Là

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thiếu nữ quê mình quả đẹp nha
Nhìn xem diễm lệ rất duyên nà
Bao người để ý thương thầm ạ
Lắm kẻ mơ nhìn mãnh liệt à
Biết phải làm sao vừa cõi dạ
Hay đành cứ kệ thỏa hồn ta
Lòng nghe chợt rối hình như đã
Trỗi dậy nồng hương có thể là...
21/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Phải Chăng Là Muộn Màng (Tâm Như)
  • Phải Chăng Là Số Phận (TONY TÈO & VÕ QUANG HÂN)
  • Phải Chăng Là Định Mệnh ? (TRẦN BẢO ĐÔNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu !!!
  • Tình Xuân Khao Khát
  • Tôi Là Người:
  • Bên Trời 4
  • Cảm Ơn 2
  • Đạo Đức Học Đường
  • Vương Miền Ký Ức
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1212)
  • Trạm Dừng Chân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
©2026 - CungThuGian.com