Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Niềm Nhớ Trong Tôi !

Tác giả: Tlan

vào giấc mộng trong tôi vậy sóng
nước theo dòng , niềm nhớ lại bờ TRE !
nước lênh đênh cuộn dặt dờ
mặc áo trắng ướt bay tung theo gió
nguyệt canh thâu tỏ vỏ vàng
dẩu mưa đổ , tôi tương tư quặn thắt
đêm ưu tư Trường Giang gió
chút bẽ bàng lệ đổ xót xa trôi !

Friday

Ausgust 11-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ tương tự
  • Niềm Nhớ Trong Anh ...!!! (Tlan & Chấn Vũ)
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng Quên 4
  • Lắng Vị Đắng
  • Chân Đồi
  • Mẹ Trái Đất Lo Lắng - Buồn Con Bỏ Nhà
  • Gác Tay Lên Trán
  • Nắng
  • Mơ & Thực
  • Tây Du Ký (Phiên Bản Thực Tế)
  • Vẫn Điệp Cung Đàn…
  • Chiều Trên Biển Bidong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
©2025 - CungThuGian.com