Mùa Hạ Năm Sau .

Tác giả: Thiên Ân

MÙA HẠ NĂM SAU
Mùa hạ năm sau , em về đâu hỡi ?
Con ve sầu lột xác chết trên cây
Nhành cây phượng hết tuổi yêu già cỗi
Chim én thất tình mất dấu đường bay

Mùa hạ năm sau nắng dừng cửa lớp
Bục giảng vờn bay bụi phấn rã rời
Ngọn gió mơn man tâm hồn hồi hộp
Tiếng gọi cuộc đời xa vắng muôn nơi

Mùa hạ năm sau chiều chiều thả mộng
Chỉ còn lại trong kí ức xa xôi
Áo dài bay , em nghiêng đi dáng mỏng
Ghế đá bơ vơ , trống vắng chỗ ngồi

Mùa hạ năm sau chuyến đò kiến thức
Em chở về đâu một giấc mơ buồn ?
Em chở về đâu non cao , bờ vực ?
Ngọn lửa tình chưa tắt lịm yêu đương ?

Mùa hạ năm sau bứng đi gốc rễ
Ngăn cách , chia li , bạc bẽo , mỏi mòn ...
Thương cuộc tình mình , mắt rơm rớm lệ
Nụ cười ngày xưa bàng bạc hoàng hôn

Mùa hạ năm sau cơn đau vời vợi
Khép lại mong chờ , một thuở bướm hoa
Khép lại lời thơ buông làn tóc rối
Tiếng giã từ bụng dạ ngập xót xa
Ngày 21/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized