Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Mộng

Tác giả: Phong Ca

Sao còn vướng nợ bởi tình nhi
Dẫu nét môi hôn chẳng đậm ghì
Hạ mãn bao mùa trăng chửa đục
Thu tàn mấy độ liễu hoài si
Làm thương phủ hận đêm từ giã
Để nhớ đan sầu ngõ biệt ly
Trả hết ân đời khi nghĩa bạc
Sao còn vướng nợ bởi tình nhi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lối Mòn Tim Nhỏ
  • Vần Thơ Tôi.
  • Khúc Tự Tình
  • Kẻ Xào Thơ
  • Tâm Sự Đêm Trăng
  • Ngủ Ngoan Nhé!
  • Thương Nhớ Một Người Dưng
  • Tri Âm Ơi..!!
  • Nỗi Nhớ Không Ngủ Yên
  • Không Đề
Thơ tương tự
  • Hoài Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Mong (Bùi Nhật Nam)
  • Hoài Mộng (Quang Lãng)
  • Hoài Mong (VÕ QUANG HÂN)
  • Hoài Mong (Thiết Dương)
  • Hoài Mong (Thiên Lý)
  • Hoài Mong (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoài Mong (Thiên Lý)
  • Hoài Mong (Lữ Kiêu Phong)
  • Hoài Mong (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Đám Mì
  • Đừng Chối Tình Tôi !
  • Chiêu Quân Từ
  • Bước Chân Ra.
  • Trông !
  • Đào Nguyên Nay
  • Bóng Già
  • Trốn Học
  • Niềm Yêu Ảo Ảnh
  • Mùa Xuân Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
©2025 - CungThuGian.com