Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Mong

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

HOÀI MONG

Đã biết duyên đời có cạn sâu
Hà chi não tủi ngẩn ngơ cầu
Buồng tim rệu rã hoài nung nấu
Ngõ Hạ bâng khuâng nhớ dãi dầu
Cảnh cũ chiều nay người vắng lặng
Đường xưa tối nọ bạn âu sầu
Tình yêu trỗi dạ thương miền nẫu
Nghĩa ước bao giờ mới trọn câu.
Lữ Kiêu Phong 14/7/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Hoài Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Mong (Bùi Nhật Nam)
  • Hoài Mộng (Quang Lãng)
  • Hoài Mong (VÕ QUANG HÂN)
  • Hoài Mong (Thiết Dương)
  • Hoài Mộng (Phong Ca)
  • Hoài Mong (Thiên Lý)
  • Hoài Mong (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoài Mong (Thiên Lý)
  • Hoài Mong (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Hạ Tràn Tay, Đêm Chết Nhớ 19, 20
  • Nhớ Mẹ Cha
  • Bắt Đền
  • Đời
  • Buổi Sáng Thứ Bảy Sau Mùa Bão
  • Sài Gòn Ơi - Việt Nam Ơi
  • Đón Xuân 2010
  • Đêm.một Mình.tôi Yêu Em
  • Đừng Quên 4
  • Áp Lực 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
©2026 - CungThuGian.com