Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Mong

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tiếp bước cha ông giữ cõi bờ
Anh hào nước Việt vẫn hằng mơ
Chi Lăng Hàm Tử hồn sông núi
Như Nguyệt Đống Đa chí ngọn cờ
Trí dũng ngàn năm ngời quốc sử
Tâm hùng vạn kỷ đẹp vần thơ
Giống nòi chửa thoát vòng nô lệ
Con cháu sao đành ngoảnh mặt ngơ !

October 23, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Hoài Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Mong (Bùi Nhật Nam)
  • Hoài Mộng (Quang Lãng)
  • Hoài Mong (VÕ QUANG HÂN)
  • Hoài Mong (Thiết Dương)
  • Hoài Mộng (Phong Ca)
  • Hoài Mong (Thiên Lý)
  • Hoài Mong (Thiên Lý)
  • Hoài Mong (Lữ Kiêu Phong)
  • Hoài Mong (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đã Nhạt Phai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (738)
  • Vết Oan Cừu
  • Tình Cờ
  • Say Một Mình
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông
  • Đây, Mùa Xuân Tới
  • Tại Sao Dân Tình Tụ Tập Ở Đây?
  • Dốc Tình
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com