Ông Bà Thơ

Tác giả: VUHUNGVIET & Trankhau

ÔNG BÀ THƠ

Bầu rượu, túi thơ dáng ngẩn ngơ
Bà, ông ngứa nọc đến không ngờ
Loay xoay mấy vận, lưu tình đợi
Loắng ngoắng vài dòng, luyến nghĩa chờ
Chữ tốt, lay hồn dồn cuộc sống
Văn hay, giục phách mở niềm mơ
Trên đời thử hỏi không còn lão
Thế giới trơ vơ kẻ cứng đờ
trankhau.

UỐNG RƯỢU HƯ ĐỜI.

Nâng ly cạn chén đến lơ ngơ.
Bí tủy mù say chẳng bất ngờ.
Buông bỏ việc làm bao kẻ đợi.
Say mê cuộc nhậu lắm người chờ.
Ban ngày mãi miết tâm luôn mộng
Đêm đến đắm mê trí cứ mơ.
Uống rượu như vầy mờ ý chí.
Xem chừng có lúc chết ngay đơ.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized