Ong & Bướm

Tác giả: Dung Nguyên

Bướm ong là giống đa tình .
Ngày đêm quấn quýt rập rình bên hoa .
Người đời nói vậy chẳng ngoa.
Nụ hồng nào được bướm tha ong vờ.

Vườn xuân ong bướm lượn lờ .
Mãi mê hút mật mắt đờ cánh rung .
Hai chàng vương mối tình chung .
Ngọc lan , dạ lý bên khung cửa nhà .

Bằng lăng mộng tím la đà .
Cánh sen thoang thoảng ngọc ngà tinh khôi .
Lục bình bạc phận lững trôi .
Và nàng trinh nữ mồ côi giữa đường .

Cuộc đời bão gió khôn lường .
Phận hoa đã vậy vô thường mỏng manh .
Nhụy hoa gom góp tinh anh .
Trao tình ong bướm mầm xanh nẩy chồi .

Một ngày Bướm rũ cánh rồi .
Ong kia chùn gối bèn ngồi thở than :
Trời sinh chi kiếp hồng nhan .
Còn sinh thêm lũ .lang thang chúng minh.... ?!

( Dung Nguyên 1. 2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized