Im Lặng

Tác giả: Thiên Ân

IM LẶNG
Thế là im lặng để yêu
Cây tre trước miểu gió chiều rung rung
Đâu đây tặc lưỡi Thạch Sùng
Tròn đôi mắt ướt ung dung cuộc đời

Đôi ta ngồi giữa đất trời
Phong phanh lá biếc nói cười râm ran
Mây hồng giấu kín giấc vàng
Mong manh sương khói về ngang chốn nào?

Thế là im lặng biết bao
Ôm hôn hoa cỏ một màu nên thơ
Ngày ta nuôi dưỡng giấc mơ
Chân non bé nhỏ vấp bờ tháng năm

Tay thon mười ngón anh cầm
Nâng niu ngà ngọc bao lần, nâng niu
Mong ngày dệt gấm hoa thêu
Châu về Hợp Phố ai dìu dặt ai?

Ngàn năm nặng nghĩa trúc mai
Êm đềm hạnh phúc đan tay đường tình
Ngày 21/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized