Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Im Lặng

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Muốn được một ngày thật là vui
Chẳng nghe ai đó nói dỗi hơn
Mà nửa đời tìm trong mòn mỏi
Có thấy gì đâu toàn cô đơn./.
17/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ tương tự
  • Im Lặng (Huỳnh Thị Mỹ Mừng)
  • Im Lặng (Thái Can)
  • Im Lặng (Nguyên Hữu)
  • Im Lặng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Im Lặng (Hữu Thỉnh)
  • Im Lặng (Lưu Trọng Lư)
  • Im Lặng (Hồng Dương)
  • Im Lặng (Thiên Ân)
  • Im Lặng (Dương Lê)
  • Im Lặng (Thương Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Về
  • Sương Nhuộm Biển Thuyền
  • Tình Khúc Thu Mơ
  • Thà Đui
  • Mặt Trời Của Tôi
  • Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng
  • Chia Tay
  • Sáng Nay Nắng Hườm Hườm
  • Niềm Vui Tuổi Già Thôn Quê
  • Lang Thang Phố Lạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
©2025 - CungThuGian.com