Hương Mùa Kỷ Niệm

Tác giả: Thi Cầm

em chợt trở về tinh khiết môi son
trong những cơn mê giữa đêm phiền muộn
ngày lại đến
ngày lại đi
không còn những mùa hạ lung linh nắng, gió
không còn những khoảnh khắc nhìn em tóc xõa
để những hàng cây gục đầu thương nhớ
để những chiều mưa thấm ướt hoàng hôn

em nghe không ?
em biết không ?
không còn ánh mắt,
giọng cười khúc khích hồn nhiên
không còn giọng nói
nhẹ như hơi thở
để ánh đèn buồn như mắt người yêu nhỏ
để bóng đêm về
sâu thẫm đến mênh mông
để những cánh phượng hồng
cất giữ riêng niềm bí mật
của riêng em
của riêng tôi

để những giọt nước mắt
chảy loang trong mạch máu
ngưng đọng một ngày
bởi những niềm đau
từng đêm sống dậy

mất nhau ngày tháng bảy ....
Chưa phân loại
Uncategorized