Đợi Mưa!

Tác giả: VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ.

ĐỢI MƯA!
Đợi ngóng mưa mà chẳng thấy rơi
Vườn cây chết rũ lá khô rời
Nung triền đất nẻ đồng xơ xác
Cháy bãi cành vùi cội tả tơi
Cóc kiện người đày dân chịu nắng
Trời ban lệnh xả nước cho đời
Muôn loài nhảy múa lời yêu tỏ
Ếch nhái say tình cõng bạn bơi
LT.
2.ĐỢI MƯA
Lâu rồi nắng mãi mưa không rơi.
Cây trái trong vườn chết rả rời.
Sông suối cạn khô chim rủ rượi.
Ao hồ thiếu nước cá mềm tơi.
Người mời Cụ Cóc đâm đơn kiện.
Trời phải nghe lời xuống giúp đời.
Vạn vật vui mừng cùng nhảy múa.
Hân hoan phấn khởi xúm mà bơi.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized