Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy Tư

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Người
Ra đi
Trong một đêm
Mưa buồn hưu hắt

Tình
Chia ly
Cho ngàn thu
Mãi mãi vương sầu

Đời
Gian lao
Như đại dương
Đêm ngày u uất

Chợt
Suy tư
Trong vần thơ
Chớp lóe muôn màu

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Ơi Đừng Sợ
  • Em Sẽ Đợi Anh
  • Niềm Đau Muôn Thủa
  • Vùng Trời Yêu Thương
  • Tình Ảo
  • Sẽ Về Thăm Quê
  • Thương
  • Tôi Muốn Là Giọt Nắng
  • Nỗi Niềm Mỏ Neo
  • Em Ơi Giữ Mãi Tình Này
Thơ tương tự
  • Suy Tư (Kiều Văn Bạch)
  • Suy Tư (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Suy Tư (Cong Chinh (CH2))
  • Suy Tư (Đỗ Mỹ Loan)
  • Suy Tư (Nguyên Thạch)
  • Suy Tư (Mặc Tiêu Phong)
  • Suy Tư (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Suy Tư (Hoanghoon)
  • Suy Tư (Diệu Nguyễn)
  • Suy Tư (Duy Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Phụ Nữ Chúng Ta Luôn Xinh Đẹp Trong Tim Người
  • Chơi Cút Bắt Với Em
  • Một Đôi
  • Lạc Quan
  • Tán Thán Anh Lê Hùng Tòng
  • Mùa Thu Và Ước Mơ !!!
  • Từ Mẹ
  • Cầu Mong Cha Mẹ Bình An
  • Chuyện Hoa Sim
  • Giây Phút Giận Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
©2025 - CungThuGian.com