Nhớ Em Hay Nhớ Đàn

Tác giả: Lữ Dang - NHH

Vì đời tôi có em
Em say tình với tôi
Một tình yêu nồng cháy
Sáng rực cả tim tôi

Em ở cùng với tôi
Qua đêm dài dằng dằng
Qua ngày tàn đông tận
Em hiểu hết lòng tôi
Như trăng hiểu hết đất
Sao tôi chả hiểu gì......

Vì đời tôi có em
Em sắc bén bên người
Mềm mại ở bên tôi
Em dịu nhẹ, tôi buồn
Mãnh liệt khi tôi vui
Đa cảm như tình ai...
Đời tôi nay có em
Em ơi cho tôi nhận
Muôn phần lỗi về mình
Em yêu tôi lắm thế
Nhưng kẻ phụ tình này
Nâng niu em để nhớ
Nhớ về người xa vắng
Ở khuất tận chân trời
Lẻ bóng sau làn mây
Dấu mặt trong cơn gió
Càng ôm em càng nhớ......

Tôi thật là xấu xa
Phụ mất tấm tình này
Thôi từ nay hối lỗi
Chả bao giờ xa em
Em bên tôi sớm tối
Tôi yêu em chân thành
Hai ta cùng sánh bước
Trên đường đời gian nan
Tôi vui khi có em
Ôi một mối chân tình
Nói sao cho vừa đây....

Thơ tàn nay hết chữ
Tạm biệt em nhé em!/./
Nhớ em hay nhớ đàn..
gửi tặng guitar thân yêu 4/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized