Suy Tư

Tác giả: Hoanghoon

SUY TƯ

Lìa cây chiếc lá vàng
Giữa cảnh đời nao nức
Đang đứng trước bờ vực
Mong gì ở thế gian

Cuộc rong ruổi ngút ngàn
Những ganh đua vật chất
Mỗi ngày đều tất bật
Ranh giới chỗ sinh tồn?

Thứ chưa được vẫn mong
Lúc sở hữu mau chán
Vòng đuổi bắt khi nản
Sẽ lặng yên tâm hồn

Niềm vui thật giản đơn
Ly cà phê buổi sáng
Vào buổi chiều thanh thản
Ta viết vài câu thơ

Đời người thôi mộng mơ
Ngồi bệt trên nền đất
Mai sau còn phảng phất?
Hình bóng đã đi xa

Hành trang chút thiết tha
Tình cảm cần chia sẻ
Những gì mình có thể
An ủi tuổi về gìa.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized