Suy Tư

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Cuộc đời muôn vạn lối
Như anh hùng vô danh
Thân thế không biết tới
Như kẻ sĩ lều tranh
Chẳng có gì sôi nổi

Ta vẫn lấy làm vui
Dẫu làm thân cỏ dại
Hưởng phước ánh ban mai
Góp mặt cùng thế giới
Ngày ngày ngắm mây bay

Trái đất chẳng phẳng lì
Lồi lõm bước chân đi
Đêm ngày không rõ hướng
Thiếu thầy giỏi chỉ đường
Dễ rớt hố ngu si

Trần gian nhiều ngang trái
Không ham kết một ai
Gặp nhau là duyên phận
Có lúc sẽ tàn phai
Như chiếc lá thu bay

Cuộc đời có số mệnh
Trong chuyển đổi càn khôn
Bao la cùng tinh tú
Kết tụ một thần hồn
Xuống thế mở trí khôn

Tâm ta luôn cầu đạo
Học hỏi ở thánh hiền
Mơ tưởng sống cõi tiên
Làm phàm phu tục tử
Được phước báu vô biên

Chấp nhận là suông sẻ
Vui gì mình đang có
Cố làm điều có thể
Luôn giữ tâm bình thản
Ước nguyện tốt muôn loài

Không tham sống sợ chết
Sẵn sàng bước ra đi
Xem nhẹ sự chia ly
Về nơi chốn ngàn khơi
Để an phận nghỉ ngơi ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized