Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Màng

Tác giả: HOÀNG HẠC BAY

MƠ MÀNG

Nửa đêm thức giấc mơ màng
Nghe trong tim ấy bóng nàng lung linh
Ngoài kia chim gọi bình minh
Sao ta cứ mãi một mình với đêm
Ở nơi nào đó mông mênh
Như mờ như tỏ chênh vênh bóng hình
Người ơi sao cứ lặng thinh
Để ta mòn mỏi tình mình đêm đêm...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyện Tình Mình
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Gió Mây
  • Đường Đến Tình Yêu
  • Trống Rỗng
  • Lá Diêu Bông
  • Cái Lược
  • Ngộ Nhận
  • Buổi Sáng Buồn
  • Bóng Hoàng Hôn
Thơ tương tự
  • Mơ Màng (Hoanghoon)
  • Mơ Màng (TRẦN LÂN)
  • Mơ Màng (Mai Xuân Rin)
  • Mơ Màng (Vũ Kim Thanh)
  • Mơ Màng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mơ Màng (Tứ Phong)
  • Mơ Màng (Mèo Dễ Thương)
  • Mơ Màng (Hoàng Thanh)
  • Mơ Màng (Đắc Khang)
  • Mơ Màng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 593.
  • Thu Khát Khao
  • Đi Trong Thầm Lặng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (61)..
  • Anh Và Bóng Núi Tương Tư Biển Dài
  • Mùa Nước Đau
  • Tình Yêu Và Bến Mộng
  • Đến Với Bắc Hà
  • Cái Tôi Đương Đại
  • Nửa Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
©2025 - CungThuGian.com