Cái Lược

Tác giả: HOÀNG HẠC BAY

CÁI LƯỢC

Hỡi cô yếm thắm lên chùa
Cô đi lễ Phật hay đùa với Sư !?
Người tu sắc giói khư khư
Tìm về cõi Phật làm Sư trong chùa
Nàng cười miệng nói xin thưa...
Hồng trần Sư hưởng hết chưa...hỡi thầy !?
Sư ơi đây chiếc lược nầy
Xin Sư nhận lấy, hẹn ngày trùng lai...
Sư thầy như sét ngang tai
Oái oăm chi lạ...lược cài mang cho !?
Người tu đâu thể so đo
Tóc dài, đầu trọc đâu lo lắng gì !
Dưới chân Phật Tổ từ bi
Quy y thí phát...còn gì " tóc tơ " !
Hôm nay thí chủ tặng cho
Lược sừng một chiếc, bởi do ý gì !?
Nàng cười miệng nói thầm thì...
Sư ơi ngoài thế xuân thì nhởn nhơ !
Đàn ông đâu thể làm ngơ
Ngày đêm tụng niệm...ơ thờ bướm hoa !
Vì em trót phận đàn bà
Yếm đào gương lược, nếp nhà nữ lưu !
Dù cho tình có tương tư
Phải chờ " chi chí " như Sư ngỏ lời.
Sư thầy nghe thấy bồi hồi
Đàn ông ai cũng rối bời " yến anh ".
Lời khêu nàng đã đành rành
Nam nhi một kiếp...sao đành buông lơi !
Lược kia như tiếng gọi mời...
Trở về trần tục...à ơi duyên tình !
Đường tu đâu phải riêng mình
Đạo tràng không thiếu thiền sinh bước vào !
Bây giờ phải tính làm sao...(!?)
Duyên tình mời gọi...lẽ nào làm ngơ !
Thôi thì đùng nghĩ vu vơ...
Ra ngoài cho lược có cơ hữu dùng !!!
Chưa phân loại
Uncategorized