Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Màng

Tác giả: Mai Xuân Rin

Cõi tạm đa mang lắm lụy phiền
Mơ màng ảo vọng dệt mộng uyên
Lữ thứ phong trần đơn lẻ bước
Trắc ẩn trần dương ái hão huyền.
MXR 28/9/2017
Quảng Nam
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ơn Thầy
  • Bỏ Lại Sau Lưng
  • Nỗi Niềm Đơn Phương
  • Lận Đận
  • Tìm Đâu (Tình Thơ Tháng Tư)
  • Hò Hẹn ( Tình Thơ Tháng Mười )
  • Thương Về Miền Trung!!!
  • Chênh Chao
  • Loay Hoay
  • Mùa Đông Không Anh
Thơ tương tự
  • Mơ Màng (Hoanghoon)
  • Mơ Màng (HOÀNG HẠC BAY)
  • Mơ Màng (TRẦN LÂN)
  • Mơ Màng (Vũ Kim Thanh)
  • Mơ Màng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mơ Màng (Tứ Phong)
  • Mơ Màng (Mèo Dễ Thương)
  • Mơ Màng (Hoàng Thanh)
  • Mơ Màng (Đắc Khang)
  • Mơ Màng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Dấu Hỏi Mười Hai Năm 3
  • Nước Càng Sâu Dưới Đáy
  • Phải Yêu Rồi
  • Mùa Nước Nổi
  • Tình Chênh Vênh
  • Tình Yêu
  • Động Đất Nepal.
  • Đừng Bận Lòng
  • Nhìn Đời Bằng Mắt
  • Nỗi Buồn Ga Nhỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
©2025 - CungThuGian.com