Loay Hoay

Tác giả: Mai Xuân Rin

Loay Hoay
(Tình thơ tháng ba )

Nghiêng con nắng tháng ba về xao xuyến
Xa chân trời lưu luyến những mông lung
Nét nàng bâng chợt se chút lạnh lùng
Hoa sưa nở trắng khung trời hẹn ước

Tháng ba về xuân vẫn còn tha thướt
Nắng hanh vàng gió nhẹ lướt xôn xao
Chợt buâng khuâng những nỗi nhớ cồn cào
Thoáng cô đơn dạt dào mùa yêu lỡ

Tháng ba về trong lòng bao bỡ ngỡ
Nhuộm sắc trời hoa gạo nở lung linh
Hồn chênh chao ngơ ngác mãi bóng hình
Câu ước hẹn lặng thinh đành vắt vẻo

Tháng ba về tím sắc xoan muôn nẻo
Hoa reo mừng gọi cỏ níu chân mây
Sao yêu thương mãi ấp úng tháng ngày
Chân lạc bước loay hoay chiều trở gió

Chút tâm tư nữa chừng đành bỏ nhỏ
Đợi chờ ai
....................Vò võ
...........................Mộng xa vời !!!!

Mai Xuân Rin
Chưa phân loại
Uncategorized