Loay Hoay

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

LOAY HOAY
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Giữa dòng đời có những lúc loay hoay
Bởi trước mắt ta với đầy... lối rẽ
Trách nhiệm trên vai cũng không hề nhẹ
Quyết định sai lầm thì đời sẽ chông chênh

Giữa dòng đời có đôi lúc nhớ, quên
Mỗi ngày trôi qua là một miền quá khứ
Có đôi khi chẳng thể nào do dự
Đúng sai còn do bởi chữ Nghiệp - Duyên

Giữa dòng đời có đôi lúc ưu phiền
Tâm chưa định còn lạc miền chấp ngã
Cần nhiều lắm yêu thương và hỷ xả
Để cõi lòng là cả sự bình an

Giữa dòng đời có lắm nỗi gian nan
Ý chí sẽ vượt lên ngàn trở ngại
Có đôi lúc ta ngoảnh đầu nhìn lại
Con đường qua nếm trải lắm vui buồn

Loay hoay hoài trong kiếp sống nhiễu nhương
Chân ta bước ngàn dặm đường  vời vợi
Có đôi khi thấy chùng chân mỏi gối
Vẫn ba chìm bảy nổi. .. cứ loay hoay .!

Ngày 18 .11 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized