Loay Hoay Cười Ngất Tiếng Em Đầy

Tác giả: Trần Minh Hiền

LOAY HOAY CƯỜI NGẤT TIẾNG EM ĐẦY
(Viết trên cảm xúc của bài thơ GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG của thi sĩ Hoa Văn)

Ta không uống rượu ta uống nước
May vẫn còn thơ còn em đây
Tình đời đen bạc chẳng còn chút
Biển đã cạn khô thơ sao đầy

Ngửi ánh sao trời thơm hương vị
Người vẫn ác tâm chẳng sợ gì
Ta khát cháy lòng chưa hề uống
Mơ hoài ngày tháng với ngộ tri

Ta vẫn ôm thơ nằm trên đất
Hát với thời gian giấc mơ dài
Em hãy đi đi đừng tiếc nuối
Chẳng có chuyện gì nói nay mai

Ta đốt tim mình hong trong gió
Chỉ thấy dại khờ thưở ngây thơ
Đời vẫn đầy những điều gây sự
Ta thắp hồn ta những hững hờ

Uống nước ly cầm mỏi ngón tay
Mà say tuý luý chẳng đong đầy
Ta biết lòng người giờ trống vắng
Lạc loài tri kỷ chẳng hề say

Ta vẫn chờ em tận nơi đâu
Quay về ta tính chuyện mai sau
Em vẫn tuyệt vời là ánh nắng
Thiêu bỏng đời ta những giọt sầu

Ta biết đời giờ mơ hương vị
Ao ước làm chi cũng cuồng say
Ván cờ ai đánh chưa tàn cuộc
Loay hoay cười ngất tiếng em đầy
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 12 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized