Nỗi Niềm Đơn Phương

Tác giả: Mai Xuân Rin

Em nơi nào cho tháng 7 ngẩn ngơ
Để hồn thơ anh thẫn thờ vô cớ
Câu yêu thương mang bao điều trắc trở
Chút ân tình lỡ dỡ hoá mong manh

Có phải rằng hạ đã bớt sắc xanh
Nên vần thơ anh chòng chành nhung nhớ
Thu sắp về nồng nàn mang hơi thở
Giọt sầu lòng anh gửi nhớ vào thu ?

Con phố buồn , chiều cuối hạ âm u
Hoàng hôn tím giăng mịt mù phố vắng
Mối tình si chôn giấu bao nồng mặn
Đơn phương buồn thầm lặng nhớ đến em

Thơ tình đầu anh viết lúc nhá nhem
Gửi đến em ....
...người hằng đêm ....anh nhớ !!!!
14/07/2016
(Bài thơ tình đầu tiên)
Mai Xuân Rin
Chưa phân loại
Uncategorized