Thương Về Miền Trung!!!

Tác giả: Mai Xuân Rin

Ôiiiii!!!! ...
Nghẹn ngào...
...Thương lắm
...Miền Trung ơi.
Bao xót xa không thành lời ,nuốt nghẹn
Hạn hán , thất thu bao nỗi lo chưa kịp lắng
Nỗi đau nghẹn lời biển chết trắng chưa vơi

Nay bão về tàn phá khắp nơi nơi
Cảnh tan hoang ... lệ ngấn trời thấu tỏ
Lận đận , lầm than oằn mình trong khốn khó
Cảnh điêu linh giữa bão gió tan tành

Rồi giờ đây lũ chìm nhấn vây quanh
Cảnh tiêu điều giăng mành trời ai oán
Gieo nỗi đau , khổ , tang thương gấp vạn
Làng mạc , hoa màu tan biến giữa mênh mông

Cả xóm làng giờ đây biến thành sông
Chơi vơi mấy mái ngói hồng cũ nát
Thương nhà tranh ,bờ phên nghèo trôi lạc
Bao gia đình xơ xác cảnh long đong

Tiếng gào thét tuyệt vọng giữa đục trong
Cánh tay chới với giữa dòng nước xiết
Nỗi tang thương người thân phải ly biệt
Trôi giữa dòng chưa biết dạt về đâu?

Thương mẹ nghèo ngồi thấp thỏm lo âu
Cảnh người già thều thào vì kiệt sức
Con trẻ đói ,rét ,khóc gào trong bất lực
Vật lộn tử sinh CÙNG CỰC KHỐN CÙNG...

Hãy dõi về nơi đất MẸ Miền Trung
Nơi khúc ruột gánh gồng cùng mưa bão
Đấy cái nghèo cả 1 đời dựng tạo
Bão lũ về cào cuốn sạch còn đâu ?

CẢ NƯỚC ƠI :
Hãy hướng về đất Mẹ rồi cùng nhau
Hướng con tim dòng máu hồng san sẻ
Nhường cơm ,xẻ áo ,góp tiền chia sẻ
Giúp đồng bào mạnh mẽ vượt khó khăn......

ÔI ....!!!
THƯƠNG LẮM !!!
THƯƠNG LẮM....!!!
MIỀN TRUNG ƠIiiiii!!

Mai Xuân Rin
SG 16/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized