Mùa Đông Không Anh

Tác giả: Mai Xuân Rin

Em sợ lắm khi biết đông chạm ngõ
Sợ một mình khi cơn gió ngang qua
Mang hơi lạnh gieo thương nhớ phôi pha
Anh nơi nào ?Mãi nhạt nhoà lẻ bóng

Đông về rồi cơn mưa phùn lạnh cóng
Sợi nắng vàng cũng núp bóng hanh hao
Cơn gió bấc thổi tán lá lao xao
Rét buốt lòng lao đao trong chờ đợi

Nỗi cô đơn giằng xé mãi k vơi
Anh phương ấy có thấu lời e tỏ
Đông k anh đêm dài lạnh lắm đó
Tái tê lòng biết bỏ nhỏ cùng ai?

Điệp khúc buồn cứ văng vẳng bên tai
Đông vắng anh ngày dài thêm vắng lặng
Ước một lần tình ấm êm trọn vẹn?
Bỗng thấy thềm chút nắng giữa trời đông

Đông chạm ngõ gieo miền nhớ mênh mông
Em lạnh lắm
.....cần vòng tay
....che chở
30/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized